tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
+5
rain_sakura
GBMD
AT15
Phạm Vĩnh Chinh
yinyo
9 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Những bài thơ này được mình viết khá lâu rùi, lúc đó buồn và tâm trạng lắm nên viết lung tung ra giấy, sau này đọc lại thấy cũng đỡ nên post cho mọi người xem, hy vọng nhận được sự đồng cảm từ những tâm hồn nhạy cảm hihihi... chúc cả nhà đều vui và sức khỏe...
Gió cuốn gió mây theo mây
Trăng treo bóng khuyết đắng cay nhuốn màu
Đêm dài thao thức giọt sầu
Tình ai đứt quãng úa màu nhớ nhung
.......
Buông tay để thấy nhẹ nhàng
Để lòng thanh thản khi nàng ra đi
Để sầu thôi ướt khóe mi
Buông tay để biết được gì cho nhau
.......
Khói sương bỗng hóa hình hài
Màn mưa ươm ướt mộng dài dỡ dang
Gió sầu réo khúc thở than
Người đi kẻ nhớ trái ngang rối bời
Trăng treo bóng khuyết đắng cay nhuốn màu
Đêm dài thao thức giọt sầu
Tình ai đứt quãng úa màu nhớ nhung
.......
Buông tay để thấy nhẹ nhàng
Để lòng thanh thản khi nàng ra đi
Để sầu thôi ướt khóe mi
Buông tay để biết được gì cho nhau
.......
Khói sương bỗng hóa hình hài
Màn mưa ươm ướt mộng dài dỡ dang
Gió sầu réo khúc thở than
Người đi kẻ nhớ trái ngang rối bời
yinyo- Mr VNB Talent
-
Points : 3707045
Posts : 2567
Birthday : 15/08/1990
Gold Key :
Join date : 01/10/2010
Reputation : 11
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Phạm Vĩnh Chinh- Typical Member
-
Points : 6311467
Posts : 3394
Gold Key :
Location : Texas
Join date : 03/01/2010
Reputation : 45
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Phạm Vĩnh Chinh đã viết:Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Bài này nghe quen ... đừng nói tự sáng tác nhé PVC ...
AT15- Typical Member
-
Points : 2002125
Posts : 3712
Birthday : 10/08/1994
Gold Key :
Location : Hanoi
Join date : 07/11/2010
Reputation : 8
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
bài thơ này là của 1 tác giả nước ngoài, đã và đang có rất nhiều người cho rằng tác giả bài thơ là của đại thi hào Puskin nhưng tác giả thật sự là Silva Kaputikyan người Armeniahoangphuc đã viết:Phạm Vĩnh Chinh đã viết:Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Bài này nghe quen ... đừng nói tự sáng tác nhé PVC ...
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
không thích thơ tình ướt át
rain_sakura- Typical Member
-
Points : 1313300
Posts : 2520
Birthday : 25/04/1995
Gold Key :
Join date : 13/03/2011
Reputation : 3
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
goodbyemydog_1747 đã viết:bài thơ này là của 1 tác giả nước ngoài, đã và đang có rất nhiều người cho rằng tác giả bài thơ là của đại thi hào Puskin nhưng tác giả thật sự là Silva Kaputikyan người Armeniahoangphuc đã viết:Phạm Vĩnh Chinh đã viết:Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Bài này nghe quen ... đừng nói tự sáng tác nhé PVC ...
Bài này có rất nhiều dị bản ... có người cho rằng là lấy cảm hứng từ thơ Puskin
AT15- Typical Member
-
Points : 2002125
Posts : 3712
Birthday : 10/08/1994
Gold Key :
Location : Hanoi
Join date : 07/11/2010
Reputation : 8
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Bài cô dạy văn nói bài này của TTKH mới ghê chứ
Phạm Vĩnh Chinh- Typical Member
-
Points : 6311467
Posts : 3394
Gold Key :
Location : Texas
Join date : 03/01/2010
Reputation : 45
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
1/(Người dịch: Huyền Anh)
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?
-------------
2/ (Silva Kaputikyan)
Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.
Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?
---------------
3/
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
--------------
4/
a. Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.
Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?
b. Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?
c. Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại?
Em bảo: đợi chờ chi
Sao anh xa em mãi?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?
d.Em bảo anh đi đi
Sao anh ko đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội quay đầu
Lời nói như gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao anh thật là ngốc
Không nhìn vào mắt em
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?
-------------
2/ (Silva Kaputikyan)
Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.
Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?
---------------
3/
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
--------------
4/
a. Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.
Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?
b. Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em?
c. Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại?
Em bảo: đợi chờ chi
Sao anh xa em mãi?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?
d.Em bảo anh đi đi
Sao anh ko đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội quay đầu
Lời nói như gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao anh thật là ngốc
Không nhìn vào mắt em
AT15- Typical Member
-
Points : 2002125
Posts : 3712
Birthday : 10/08/1994
Gold Key :
Location : Hanoi
Join date : 07/11/2010
Reputation : 8
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
nói lấy cảm hứng từ thơ Puskin là đúng trong trường hợp này, vì theo bản dịch này lấy từ 1 bài hát Bài ko tên số 50, tác giả Vũ Thành An đã nói là lấy cảm hứng từ thơ Puskin nhưng theo mình thì đúng hơn là Vũ Thành An viết bài hát này dựa vào lời dịch của Huyền Anh, mà theo nhiều tài liệu thì đó là thơ của Silva...hoangphuc đã viết:goodbyemydog_1747 đã viết:bài thơ này là của 1 tác giả nước ngoài, đã và đang có rất nhiều người cho rằng tác giả bài thơ là của đại thi hào Puskin nhưng tác giả thật sự là Silva Kaputikyan người Armeniahoangphuc đã viết:Phạm Vĩnh Chinh đã viết:Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ...
Sao anh khờ dại thế,
Không nhìn vào mắt em?
Bài này nghe quen ... đừng nói tự sáng tác nhé PVC ...
Bài này có rất nhiều dị bản ... có người cho rằng là lấy cảm hứng từ thơ Puskin
1 số ý kiến trái chiều lại cho rằng lại cho rằng có thể bắt gặp bài thơ trên ở "Tôi yêu em" của Puskin...
Nhưng thôi, ko bàn cãi, nhân đây cho bà con xem lời bài hát của Vũ Thành An nè
Em bảo : "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo : "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông
Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tinh vào cõi không
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
tho hay qua
yinyo- Mr VNB Talent
-
Points : 3707045
Posts : 2567
Birthday : 15/08/1990
Gold Key :
Join date : 01/10/2010
Reputation : 11
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Thơ tình ghi lại chiện tâm...
...hồn ta một thửa mếu thầm trên môi
Anh đây thik nhất... cái đuôi...
...bò ăn rất bổ để ngồi làm thơ...
...hồn ta một thửa mếu thầm trên môi
Anh đây thik nhất... cái đuôi...
...bò ăn rất bổ để ngồi làm thơ...
TRUNG7385- ADMINISTRATOR
-
Points : 5241603
Posts : 3371
Join date : 10/08/2010
Reputation : 3
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
XEM SẮC ĐẸP NHIỀU QUÁ LÂU LÂU GHÉ VÔ ĐỌC "THINH TỜ"CŨNG HAY
Koo Lão- Typical Member
-
Points : -375246
Posts : 4800
Birthday : 15/06/1989
Location : Philippines
Join date : 27/11/2009
Reputation : 23
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Trung sư huynh xuất hiện ở đâu... thì chỗ đó có... thức ăn ngay...TRUNG7385 đã viết:Thơ tình ghi lại chiện tâm...
...hồn ta một thửa mếu thầm trên môi
Anh đây thik nhất... cái đuôi...
...bò ăn rất bổ để ngồi làm thơ...
yinyo- Mr VNB Talent
-
Points : 3707045
Posts : 2567
Birthday : 15/08/1990
Gold Key :
Join date : 01/10/2010
Reputation : 11
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Từ đạm đạo nhan sắc sang đàm nàng thơ,Tặng bạn mấy câu :
Hôm nay ngồi đọc thơ bạn
Trong lòng sung sướng dạt dào biết bao
Thơ tình dù có thế nào
Vui vẻ, sầu não vẫn là thi ca.
Hôm nay ngồi đọc thơ bạn
Trong lòng sung sướng dạt dào biết bao
Thơ tình dù có thế nào
Vui vẻ, sầu não vẫn là thi ca.
linhminh- Potential Member
-
Points : 66950
Posts : 182
Birthday : 01/10/1988
Location : Ha Noi
Join date : 22/04/2011
Reputation : 0
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
Hỏi thế gian tiền là chi ? mà sao bao nhiêu tiêu cũng hết
Muốn gặp một người không muốn gặp
Muốn quên một người không muốn quên
Nhớ một người mà không dám nói
Nghĩ đến người mà đau nhói trong tim
Cố lạnh lùng để quên đi ký ức
Gắng gượng cười che giấu nỗi cô đơn
Anh đi về phía trước
Em bước về phía sau
Đôi mắt cố nhìn nhau
Nhưng sao cay khóe mắt
Muốn gặp một người không muốn gặp
Muốn quên một người không muốn quên
Nhớ một người mà không dám nói
Nghĩ đến người mà đau nhói trong tim
Cố lạnh lùng để quên đi ký ức
Gắng gượng cười che giấu nỗi cô đơn
Anh đi về phía trước
Em bước về phía sau
Đôi mắt cố nhìn nhau
Nhưng sao cay khóe mắt
Mita Dt- Typical Member
-
Points : 26020364
Posts : 5232
Birthday : 10/04/1991
Gold Key :
Location : Việt Nam
Join date : 31/10/2010
Reputation : 26
Re: tuyển tập thơ tình ( não nề) ^^
LỖI CỦA MƯA
Mưa hư quá đến không đúng lúc
Làm áo ai ước hết cả rồi
Có tên ngốc tự nhiên kì cục
Nhường ô rồi bị cảm mất thôi.
Mưa hư quá vẩn chưa chịu tạnh
Xe dạp ai lại trở chứng nè
Có tên ngốc chắc không sợ lạnh
Cố sửa hoài nói chẳng thèm nghe.
Mưa hư quá cứ rơi dai dẳng
Khiến ai kia biết xót xa lòng
Có tên ngốc tâm tư thầm lặng
Trót lộ rồi chỉ biết chờ mong.
------ST-----
Mưa hư quá đến không đúng lúc
Làm áo ai ước hết cả rồi
Có tên ngốc tự nhiên kì cục
Nhường ô rồi bị cảm mất thôi.
Mưa hư quá vẩn chưa chịu tạnh
Xe dạp ai lại trở chứng nè
Có tên ngốc chắc không sợ lạnh
Cố sửa hoài nói chẳng thèm nghe.
Mưa hư quá cứ rơi dai dẳng
Khiến ai kia biết xót xa lòng
Có tên ngốc tâm tư thầm lặng
Trót lộ rồi chỉ biết chờ mong.
------ST-----
GBMD- Top Poster
-
Points : 47881952
Posts : 52986
Birthday : 16/12/1995
Gold Key :
Location : Tanbinh Dist, Hochiminh city
Join date : 17/03/2010
Reputation : 73
Similar topics
» Kim Tuyền cá tính với váy dạ hội voan
» Kim Tuyền Next Top cá tính với gam hồng
» Marc Jacobs tuyên bố chia tay người tình đồng giới
» Sau tuyên bố bỏ vương miện, Triệu Thị Hà tham gia đóng phim 'Tình hoa muống biển'
» Trai vào tuyển vợ, Gái vào tuyển chồng nè
» Kim Tuyền Next Top cá tính với gam hồng
» Marc Jacobs tuyên bố chia tay người tình đồng giới
» Sau tuyên bố bỏ vương miện, Triệu Thị Hà tham gia đóng phim 'Tình hoa muống biển'
» Trai vào tuyển vợ, Gái vào tuyển chồng nè
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sun Jan 15, 2023 11:55 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Nigeria | Montana Felix
Thu Jan 05, 2023 1:11 pm by Sammul Doan
» 2022 | MISTER INTERNATIONAL | MANUEL FRANCO
Sun Oct 30, 2022 10:05 pm by Sammul Doan
» 2023 | MW | England | Jessica Ashley Gagen
Sun Oct 30, 2022 10:01 pm by Sammul Doan
» 2022 | MANHUNT INTERNATIONAL | LOCHIE CAREY
Sat Oct 01, 2022 8:00 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Italy | Virginia Stablum
Mon Sep 19, 2022 1:30 pm by Sammul Doan
» 2022 | MU | Spain | Alicia Faubel
Sun Sep 11, 2022 11:01 am by Sammul Doan
» 2022 | MU | Australia | Monique Riley
Sat Sep 10, 2022 12:55 pm by Sammul Doan